Kỷ niệm 20 năm thành lập Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng): Tuổi 20 căng tràn sức trẻ

Thứ bảy, 07/01/2017 10:39

(Cadn.com.vn) - 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng là ngần ấy thời gian Liên Chiểu ra “ở riêng”, chuyển mình từ “quê” lên “phố”. 20 năm - một khoảng thời gian chưa hẳn quá dài, nhưng cũng đủ để đong đầy biết bao kỷ niệm về một thời kỳ gian khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu chung sức, chung lòng trong công cuộc xây dựng nên một diện mạo đô thị mới phía Tây Bắc TP...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh kiểm tra công tác triển khai các dự án
trên địa bàn Liên Chiểu.

Sức mạnh lòng dân

Trong muôn vàn câu chuyện được đề cập nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Q.Liên Chiểu, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là sức mạnh lòng dân. Đi cùng với niềm vui, sự hân hoan là những khó khăn, thách thức mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu phải đối mặt khi cởi bỏ “lớp áo nông thôn” để khoác lên mình “chiếc áo thị thành” với một nền tảng ban đầu chưa có gì, quả là điều khó kể  hết bằng lời...

“Lên phố” với cơ sở ban đầu là 3 xã được tách ra từ H.Hòa Vang gồm: Hòa Minh, Hòa Khánh, Hòa Hiệp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, để có được diện mạo đô thị mới như hôm nay, ngoài sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo TP; sự đoàn kết, dốc lòng vì đại cuộc của Đảng bộ, chính quyền, là đóng góp không nhỏ của người dân khi biết hy sinh những cái riêng vì cục diện chung... Nói như Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Dương Thành Thị - một trong những thành viên UBND lâm thời Q.Liên Chiểu những ngày đầu thành lập:  “20 năm qua, cái được lớn nhất cần phải nói ra đây chính là nhờ lòng dân Liên Chiểu. Nhờ lòng dân đồng thuận, nên đã đồng lòng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Liên Chiểu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước mà cụ thể ở đây là của TP, của quận. Nếu không có sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của người dân Liên Chiểu thì khó lòng xây dựng Liên Chiểu có được một diện mạo đô thị mới như hôm nay”.

Nhờ sự đồng thuận ấy, người dân Liên Chiểu đã sẵn sàng cùng Đảng bộ, chính quyền làm nên một cuộc “đại phẫu” lớn, thay đổi hoàn toàn từ nhận thức đến ý thức, cách nghĩ, cách làm. Từ sau năm 1997, Liên Chiểu được ví như một công trình lớn ngổn ngang. Để xây dựng Q. Liên Chiểu, đã có hàng chục nghìn hộ dân phải giải tỏa, di dời, dành đất để xây dựng các công trình đô thị mới. Bài học quý báu mà ông cha ta để lại về sức mạnh lòng dân, dựa vào lòng dân tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền TP nói chung, Liên Chiểu nói riêng thực hiện uyển chuyển, hài hòa để làm thay đổi từ lĩnh vực KT đến VH-XH, ANQP; …

Sau 20 năm, diện mạo phố phường ở Liên Chiểu đã thực sự khởi sắc với hàng chục tuyến đường được làm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó đặc biệt là 5 tuyến: Phạm Như Xương, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hiệu, Nam Cao, Nguyễn Như Hạnh với tổng mức đầu tư 119,5 tỷ, trong đó dân góp đất, một phần cây cối và vật kiến trúc 41,9 tỷ ( 35%). Nếu tính riêng về đất là khoảng 24.500m2…

Cũng nhờ lòng dân đồng thuận mà Liên Chiểu đã thực hiện thành công một cuộc di dời lịch sử: Sau 44 năm gắn bó, dân Làng Vân di dời làng để tái hòa nhập cộng đồng vào cuối tháng 8-2012. Còn nhớ, cơn bão kinh hoàng Xangsane năm 2006 đã “cuốn phăng” bao công sức mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nói chung, Q.Liên Chiểu nói riêng xây dựng sau 9 năm lên phố. Cũng nhờ sự đồng cam cộng khổ giữa chính quyền TP, quận, cùng sự chung tay giúp sức, hỗ trợ của nhân dân cả nước, của các tổ chức DN trong và ngoài TP, chỉ 2 năm sau, Liên Chiểu đã nhanh chóng khôi phục và có được diện mạo mới… Từ một quận khi mới “ra riêng” chỉ có trên 53 ngàn dân, sau 20 năm, dân số trên địa bàn Q.Liên Chiểu đã lên trên 162 ngàn dân. Từ mật độ dân số năm 1997 là 719 người/km2, 20 năm sau là 2.169 người/km2. Với nguồn lực có hạn, nhưng ý thức rõ vấn đề, nếu không làm tốt công tác an sinh xã hội thì khó phát triển KT-XH-VH, nên 20 năm qua, cùng với việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền đã rất chú trọng làm tốt công tác an sinh...

Làng Vân với cuộc di dời lịch sử.

Đã nghe gió ngày mai thổi lại...

Cùng với tuổi 20 thanh xuân căng tràn sức trẻ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Liên Chiểu nhận thức rõ rằng, những gì đạt được trong 20 năm qua chỉ mới phác họa diện mạo của một đô thị mới, điều cần làm trong thời gian tới là phải xây dựng nơi đây thực sự là đô thị lớn phía Tây Bắc TP. Bí thư quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh cho rằng, bài toán mà Liên Chiểu cần tập trung giải quyết trong thời gian đến vẫn là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, khớp nối, đồng bộ hạ tầng cơ sở; xử lý và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong 5 nhiệm vụ mà Liên Chiểu tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết ĐH Đảng bộ Q.Liên Chiểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, nhiệm vụ tập trung phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ phụ trợ cho các KCN, công nghệ trên địa bàn được xem là nhiệm vụ số 1. Đi cùng đó vẫn là tập trung giải quyết bài toán việc làm, giảm nghèo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ đủ chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển.

Sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong những năm tới, thách thức mà Liên Chiểu đối mặt sẽ là không nhỏ. Song hành cùng việc khớp nối, đồng bộ về hạ tầng cơ sở, đặc biệt là trục 1 Tây Bắc- trục xương sống khớp nối với TP, khớp nối cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, Liên Chiểu sẽ tập trung phát triển du lịch tuyến biển Nguyễn Tất Thành. Để làm được điều này, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Đàm Quang Hưng kiến nghị, TP nên quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư những công trình phúc lợi trên tuyến đường này. Cùng với các dự án lớn sẽ được triển khai trong tương lai như dự án khu du lịch Nam Ô kết nối với phát triển du lịch sinh thái sông Cu Đê, dự án Ga Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu..., với tiềm năng và nội lực sẵn có, hy vọng, bộ mặt đô thị lớn phía Tây Bắc TP sẽ định hình rõ nét hơn trong tương lai...Song song với những việc phát triển kinh tế, xã hội, Q.Liên Chiểu sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa. Một tin vui đến với người dân Liên Chiểu, sau bao nhiêu năm kiên trì kiến nghị, trong mùa xuân tròn 20 tuổi của mình, người dân Liên Chiểu đã có một quảng trường lớn để tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa...“Sau khi chỉnh trang đô thị, Liên Chiểu hiện vẫn còn một số quỹ đất nhỏ sẽ được ưu tiên cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa theo hướng đầu tư từng bước. Quận có đề án trùng tu các di tích, đang tiến hành, dành nguồn lực để đầu tư các thiết chế văn hóa, đặc biệt là các khu đất đã được quy hoạch... Với sức ép về sự gia tăng mật độ dân cư, thời gian đến, quận quyết tâm sẽ dành nguồn lực để ưu tiên cho phát triển văn hóa, trong đó quan tâm nhất là phát triển KT-VH ven biển Nguyễn Tất Thành kết nối với phát triển VH-KT sông Cu Đê”-ông Đàm Quang Hưng cho biết thêm.

Cách đây 20 năm, với trái tim đầy mẫn cảm của người nghệ sĩ trước cơ hội đổi thay của vùng đất phía tây TP, nhạc sĩ Phương Tài- người con quê hương Quảng Ngãi bén duyên rồi gắn bó với Liên Chiểu gần 30 năm- đã xúc động, cảm tác bài hát “Liên Chiểu quê tôi”, vẽ lên bức tranh về diện mạo Liên Chiểu hôm nay. Xin được mượn lời của anh để kết thúc bài viết này: “…Tình yêu tha thiết bên nhau, chung sức xây những công trình mới. Để mai này dìu nhau đi giữa phố phường bằng những con đường mà ta mơ ước. Hạnh phúc trong đời kỷ niệm đầy vơi...À ơi! Ai về Liên Chiểu! Mảnh đất tương lai công nghiệp định hình, máy hát reo vui, ánh điện tự tình, nhắn ai nhớ về Liên Chiểu quê tôi”…

Khánh Yên

Một số thành tựu của Liên Chiểu sau 20 năm: Từ 6,2 tỷ đồng thu ngân sách của năm 1997, đến năm 2016, tổng thu ngân sách ước tính 288,913 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư của năm 2016 là 21.340 tỷ đồng (1997 là 701 tỷ đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp là 16.167,6 tỷ đồng, tăng bình quân 20,3% (năm 1997 là 481 tỷ đồng)..